Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 49

Tổng truy cập: 1371314

Chía Sẻ Tin Mừng Bằng Thơ CN 2 Vọng A

Cập nhật : 07-12-2013
 

DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA

Mt 3, 1-12

 

Dọn đường đón Chúa ai ơi

Cong ngay uốn thẳng đầy vơi san bằng

Quyết tâm sửa cái lằng nhằng

Gian tham trộm cắp công bằng bỏ ngay

Những ai mê thích đắm say

Quyết tâm chừa cải bái bai rượu chè

Những ai thích sống lè phè

Chuyên cần làm việc bạn bè thân thương

Những ai có tật cãi ương

Quyết tâm thực hiện nóng cương bỏ liền

Những ai hay sống ưu phiền

Quyết tâm trỗi dậy tập thiền ngay thôi

Những ai mặc cảm đơn côi

Quyết tâm đổi mới than ôi không còn

Những ai có tính chắt bòn

Quyết tâm chia sẻ vuông tròn tha nhân

Chúa đến ban phát hồng ân

Cho ta chung hưởng xác thân quê trời.


THIẾU NHI DỌN LÒNG ĐÓN CHÚA

Mt 3, 1-12

 

Chúa ta sắp đến nơi rồi

Hãy mau dọn sửa tức thời ngay thôi

Đam mê nết xấu chảy trôi

Khô khan nguội lạnh trong tôi xin chừa

Chửi thề nói xấu cãi bừa

Giữ gìn miệng lưỡi cho vừa lòng nhau

Ở nhà vâng lời trước sau

Đến trường chăm chỉ học mau nên người

Nhà thờ chăm chú nghe Lời

Nghiêm trang sốt sắng Chúa trời ban ơn

Sáng tối cầu nguyện van lơn

Gia đình chia sẻ thiệt hơn giúp người

Quyết tâm học hỏi tuyệt vời

Ở nơi bạn tốt muôn nơi trong đời

Từ nay không dám chơi bời

Làm cho cha mẹ rụng rời tâm can

Ngày nay học tập gan nan

Ngày mai giúp ích chứa chan cho đời

 

 SỬA ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA

Mt 3, 1-12

 

Có người dẫn lối dọn đường

Đón chờ Cứu Chúa đến phường thế gian

Tên Ngài là chính Gio-an

Ẩn thân hoang địa gian nan coi thường

Gióng lên tiếng nói can trường

Phép Rửa sám hối kiên cường thực thi

Hãy mau sửa lối đường đi

Để cho Cứu Thế phục y giữa đời

Đấng đến quyền thế hơn người

Xách dép chẳng xứng rửa người được sao

Anh em rửa nước tạm thời

Thánh Thần sẽ đến rửa đời sạch trong

Những ai đang sống long đong

Hãy mau sám hối hầu mong đổi đời

Những ai đang sống rối bời

Hãy mau dọn lối rạng ngời xác thân

Trao ban muôn phúc hồng ân

Giê-su Cứu Thế thương dân cứu đời.


DỌN LÒNG ĐÓN CHÚA

Mt 3, 1-12

 

Hãy mau sám hối ăn năn

Dọn đường đón Chúa lăn tăn bỏ liền

Gio-an lên tiếng nhân hiền

Cử hành phép rửa nhãn tiền cho dân

Như lời Ngôn sứ vang ngân

Dọn đường Đức Chúa nhập thân giáng trần

Hố sâu hãy lấp cho đầy

Núi cao bạt xuống cho dầy đường đi

Quanh co hãy uốn thẳng ly

Ghồ ghề san phẳng li ti lấp đầy

Lời này không phải mắng rầy

Nhưng là nhắc nhớ Lời Thầy bảo khuyên

Hố sâu tội lỗi kinh niên

Núi cao kiêu ngạo vô biên hơn người

Quanh co gian dối rối bời

Gồ ghề tội nhẹ tức thời chừa đi

Để rồi đón Chúa từ bi

Người thương cư ngụ diệu kỳ trong ta.

 
Nguồn : gxta

home Mục lục Lưu trữ