Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 96

Tổng truy cập: 1370906

Chia Sẻ Tin Mừng Bằng Thơ CN 30 C

Cập nhật : 25-10-2013
 

CẦU NGUYÊN TỰ KIÊU CN30 C Lc 18, 9-14

 

Làm người ai cũng muốn cao

Cho mình tài giỏi hơn bao con người

Ngay cả cầu nguyện bằng lời

Cũng khoe với Chúa một đời sạch trong

Làm phúc bố thí cầu mong

Đền ơn đáp nghĩa cho xong việc làm

Cầu nguyện cũng hay càm ràm

Đọc kinh dâng lễ bao hàm chay kiêng

Cầu nguyện chỉ tính việc riêng

Mất đi ý nghĩa thánh thiêng lời cầu

Cầu nguyện xin được chữa bầu

Vợ chồng con cái buồn rầu mau qua

Cầu nguyện chỉ muốn qua loa

Một vài ba phút cho qua phần hồn

Cầu nguyện lòng thấy bồn chồn

Tâm hồn lo lắng đọng tồn thế gian

Cầu nguyện đánh mất tâm can

Chúa không khứng nhận ân ban theo lời.

 

THIẾU NHI CẦU NGUYỆN

 

Em ngoan của Chúa Giêsu

Nguyện cầu chăm chỉ khiêm nhu hằng ngày

Thật lòng sám hối van nài

Ăn năn cầu khẩn xin Ngài dủ thương

Từ nay sớm tối tựa nương

Đơn sơ phó thác vấn vương trong đời

Con xin đoan hứa một lời

Giữ hồn trong trắng rạng ngời tình yêu

Để nên giống Chúa cao siêu

Vâng lời thảo hiếu tự kiêu xin chừa

Ngày ngày không dám nói bừa

Khinh chê người khác lọc lừa tha nhân

Quyết không giương cổ cãi gân

Tấm lòng thương mến người thân ban lời

Con nay không dám mê chơi

Làm đau lòng mẹ rối bời tâm cha

Lời con bé nhỏ nài van

Chúa thương nghe thấu chứa chan tình trời.

 

CẦU NGUYỆN KHIÊM TỐN CN30 C Lc 18, 9-14

 

Được hầu chuyện Chúa là Cha

Lòng con hạnh phúc ngợi ca tình trời

Khi con mặc lấy phận người

Đam mê tội lỗi chơi bời gớm thay

Nay con chợt tỉnh cơn say

Cúi đầu sám hối đắng cay trong đời

Cậy trông tình Chúa cao vời

Đoái thương tha thứ phận người cho con

Từ nay con quyết lòng son

Quyết tâm trỗi dậy lên non gặp Ngài

Thành tâm cầu khẩn van nài

Tội khiên quá khứ an bài thứ tha

Để con cảm mến tình Cha

Sống đời thánh thiện bay xa về trời

Cúi đầu cầu Chúa nhận lời

Ban thêm sức mạnh cho đời vượt lên

Từ nay hướng tới cõi trên

Chờ ngày nhắm mắt bay lên thiên đàng

 

TÔN LÊN HẠ XUỐNG CN30 C Lc 18, 9-14

 

Những ai tự đưa mình lên

Chúa liền hạ xuống ngay trên cuộc đời

Chuyện này đúng với mọi thời

Những người kiêu ngạo nói lời tự cao

Đời họ được ví như sao

Sáng ngày lặn mất tiêu hao phận người

Chúa trời cũng xử với đời

Ai cao hạ xuống thấp thời đưa lên

Đứng cuối mời lên chỗ trên

Sống đời khiêm tốn ngay bên thiên đàng

Phận người thật lắm phũ phàng

Tâm hồn nhỏ bé lại càng đơn sơ

Những ai thích sống ngây thơ

Suốt đời trần thế ước mơ quê trời

Từ nay tôi quyết nhớ lời

Khiêm nhường phó thác là người trời cao

Kiêu ngạo đi tới chao đao

Làm người như thế nôn nao khóc thầm

 
Nguồn : gxta

home Mục lục Lưu trữ