Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 95

Tổng truy cập: 1370909

Chia Sẻ Tin Mừng Bằng Thơ CN 32 C

Cập nhật : 08-11-2013
 

CON NGƯỜI ĐỜI NÀY CN32 C Lc 20, 27, 34-38

 

Khi xưa tạo dựng con người

Ban lời chúc phúc cho đời trường sinh

Nghe lời xúi giục quỉ tinh

Phận người phải chết sinh linh khổ sầu

Con cháu lãnh nhận tội đầu

Kết thân hạnh phúc bụng bầu sinh con

Từ đó nối tiếp tình son

Con cái cháu chắt lon ton nối giòng

Mặc dù đau khổ cực lòng

Nhưng vẫn hạnh phúc quan phòng chở che

Cuộc đời có lắm éo le

Nhưng vẫn tiến bước theo phe Chúa trời

Cuộc đời dù có rối bời

Nhưng vẫn sẵn sàng nụ cười nở tươi

Cuộc đời gặp phải chơi vơi

Nhưng vẫn cố gắng quyết bơi ngược dòng

Đến khi nhắm mắt dô tròng

An tâm thẳng bước vững lòng cậy trông

 

SỐNG TRỌN KIẾP NGƯỜI

 

Chúa cho con được làm người

Sống đời nhân thế cao vời tình yêu

Tấm thân phụ mẫu hao tiêu

Nuôi con khôn lớn bao nhiêu trong đời

Những khi đau yếu trở trời

Mẹ thương lo lắng tơi bời khổ đau

Khi con ương ngạnh cãi nhau

Cha lo chỉ dạy trước sau nên người

Khi con khôn lớn vào đời

Mẹ cha lo lắng một thời vì con

Con xin dâng Chúa tình son

Cầu cho cha mẹ muôn ơn phúc lành

Từ nay sớm tối trung thành

Sống sao thảo hiếu nồng nàn hương kinh

Với Chúa con quyết hy sinh

Siêng năng đi lễ tâm linh an bình

Ngày càng yêu mến thắm tình

Mai sau hưởng phúc thiên đình bên Cha.

 

CON NGƯỜI ĐỜI SAU CN32 C Lc 20, 27, 34-38

 

Con người hình ảnh Chúa trời

Cuộc đời phải chết mọi thời mọi nơi

Nhưng tình thương Chúa đầy vơi

Cho hồn bất tử sống nơi thiên đàng

Không còn kết nghĩa chàng nàng

Mãi không phải chết tuổi càng thiên thu

Con người mãi mãi đi tu

Tha hồ hưởng phúc hợp gu quê trời

Không còn nuối tiếc sự đời

Chìm trong bể khổ suốt thời trần gian

Ở đó không có gian nan

Suốt đời hưởng kiến thánh nhan Chúa trời

Gia đình sum họp chung lời

Hết lòng thờ kính Chúa trời Ba Ngôi

Từ nay không phải đứng ngồi

Tha hồ thoải mái một thồi hồng ân

Chung lời cùng với thánh nhân

Ca mừng danh Chúa thiên thần reo vang.

 

MẦU NHIỆM SỐNG LẠI CN32 C Lc 20, 27, 34-38

 

Từ xưa cho đến mai sau

Làm người phải chết đớn đau khổ sầu

Chỉ có Con Chúa cầu bầu

Chiến thắng thần chết dẫn đầu phục sinh

Từ đó cứu vớt sinh linh

Không còn phải chết nhục hình khổ đau

Vững tin vào Chúa mau mau

Để ta được sống theo nhau lên trời

Ngày ngày hưởng phúc muôn đời

Bên Cha dấu ái chung lời ngợi ca

Cảm tạ tình Chúa bao la

Cho đoàn con cái bay xa theo Người

Từ nay con hết rối bời

Băn khoăn lo lắng kiếp người trần gian

Ở đây thoải mái tâm can

Chẳng còn đau khổ bình an muôn đời

Cảm tạ tình thương Chúa trời

Cho con chung hưởng mọi thời bên Cha

 
Nguồn : gxta

home Mục lục Lưu trữ