Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 51

Tổng truy cập: 1371321

Chía Sẻ Tin Mừng Bằng Thơ CN 4 Vọng A

Cập nhật : 21-12-2013
 

GIU-SE LÀM THEO Ý CHÚA

Mt 1, 18-24

 

Giuse bối rối hoang mang

Tâm thần lo lắng ruột gan rối bời

Rất may Thiên Sứ ban Lời

Thai nhi trong dạ bạn đời đang mang

Chính là quyền phép cao sang

Thánh Thần Thiên Chúa truyền ban cho Người

Giuse vai bố ở đời

Bảo vệ Thân Mẫu Chúa Trời bình an

Dưỡng nuôi Con Chúa gian nan

Kiên tâm bền vững ân ban cho Người

Giuse thực hiện y Lời

Sống đời thanh khiết bên người dấu yêu

Tình yêu Thánh Cả cao siêu

Hy sinh lao động hao tiêu thân mình

Sống sao cho trọn nghĩa tình

Gia đình hạnh phúc an bình trao nhau

Gương sáng ta hãy học mau

Vâng theo ý Chúa trước sau vuông tròn.

 

THIẾU NHI HỌC GƯƠNG THÁNH GIUSE

Mt 1, 18-24

 

Khẩn cầu cùng Thánh Giuse

Thương đoàn con nhỏ chở che phù trì

Những khi ganh tỵ so bì

Cho con an phận kiên trì vượt lên

Khi con giận ghét kêu rên

Giúp con kiên nhẫn cận bên ơn trời

Lúc con đau khổ rã rời

Xin Ngài gỡ rối tơi bời trong con

Những khi đánh mất tình son

Cho con mau mắn lên non gặp Ngài

Đời con Chúa đã an bài

Cúi đầu vâng phục trao tay cho trời

Dù cho sóng gió trong đời

Lòng con vẫn quyết nhớ lời bảo khuyên

Mong sao ân nghĩa kết liên

Tình con sau trước trung kiên theo Ngài

Cúi đầu cầu khẩn van nài

Cho con thanh thản hương lài thiên thu.

 

CÚI ĐẦU VÂNG THEO

Mt 1, 18-24

 

Giuse bối rối hoang mang

Tại sao con khổ tâm can rối bời

Cậy trông tình Chúa tuyệt vời

Giúp con vượt thắng sự đời đắng cay

Một lời mộng báo rất hay

 Hài nhi thai phụ bàn tay Thánh Thần

Giuse không dám khất lần

Cúi đầu vâng phục ân cần thực thi

Sống theo ý Chúa từng li

Đóng vai dưỡng tử Hài Nhi chào đời

Hy sinh vất vả tơi bời

Quyết tâm bảo vệ Con Trời bằng an

Noi gương Thánh Cả ân ban

Cúi đầu vâng phục tâm can an bình

Xin cho con mãi vẹn tình

Sống đời nhân chứng nhân sinh theo Ngài.

 

 CHÚA ĐÃ XUỐNG ĐỜI

Lc 2, 1-14

 

Giêsu xuống thế làm người

Phận người nghèo khó một đời lầm than

Sinh nơi hang đá gian nan

Nằm trong máng cỏ hôi tanh tủi sầu

Chiên bò sưởi ấm cúi đầu

Mục đồng ca hát bái chầu Đức Vua

Ba nhà đạo sĩ thân thưa

Mang theo lễ vật tiến đưa dâng Người

Vẳng nghe khúc hát trên trời

Miệng em khóc tiếng đầu đời vừa xong

Lệnh vua ban xuống rối bòng

Nửa đêm thức giấc trốn phường lính canh

Đường xa dặm thẳm gian nan

Bỏ quê viễn xứ tâm can rối bời

Cuộc đời Con Đức Chúa trời

Long đong lận đận kiếp người đắng cay

Mong sao nhân thế đổi thay

Tình thương Cứu Thế dẫn bay Thiên Đàng.

 
Nguồn : gxta

home Mục lục Lưu trữ