Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 60

Tổng truy cập: 1370961

Chía Sẻ Tin Mừng Bằng Thơ CN ! Vọng A

Cập nhật : 30-11-2013
 

TỈNH THỨC CẦU NGUYỆN

Mt 24, 37-44

 

Ngày Chúa đến gọi bất ngờ

Hãy mau tỉnh thức đợi chờ gặp Cha

Tỉnh thức cám dỗ quỷ ma

Đêm ngày lo lắng tâm can rối bời

Tỉnh thức cám dỗ gọi mời

Bạn bè thân hữu chơi bời xấu xa

Tỉnh thức cám dỗ kêu ca

Cằn nhằn chửi bới rên la tối ngày

Tỉnh thức cám dỗ mê say

Cờ bạc trai gái đắng cay suốt đời

Nguyện cầu với Chúa cao vời

Được nên giống Chúa rạng ngời đời ta

Nguyện cầu trong Chúa ngợi ca

Tin tưởng phó thác lo xa kiếp người

Nguyện cầu xin Chúa ban Lời

Gian nan thử thách rối bời mau qua

Nguyện cầu được Chúa thứ tha

Ăn năn sám hối thật thà xưng ngay.

 

THIẾU NHI ĐÓN CHÚA

Mt 24, 37-44

 

Mùa đông đã đến quê hương

Bên ngoài se lạnh nhớ thương Chúa trời

Năm xưa sinh xuống cõi đời

Nằm trong máng cỏ sưởi hơi bò lừa

Chúa nay đang muốn thân thưa

Lòng con nhỏ bé xin chừa chỗ to

 Chúa ơi xin chớ có lo

Từ nay sớm tối sống cho nên người

Trước là sửa đổi thói đời

Chửi thề lười biếng chơi bời khắp nơi

Quyết tâm từ bỏ mê chơi

Chuyên chăm làm việc nghe lời bảo khuyên

Đọc kinh lần hạt triền miên

Sáng kinh chiều lễ Chúa liền ban ơn

Thành tâm cầu khần van lơn

Chúa thương thánh hóa mây cơn gia đình

Cha mẹ con cái kết tình

Yêu thương hiệp nhất an bình yên vui.

 


TỈNH THỨC ĐÓN CHÚA ĐẾN

Mt 24, 37-44

 

Chúa đến thật rất bất ngờ

Canh chừng tỉnh thức đợi chờ luôn luôn

Đây là chuyện của người khôn

Chủ nhà trao phó bôn chôn việc người

Mỗi người một việc trong đời

Canh phòng tỉnh thức chủ thời về ngay

Cho nên chớ có vui say

Chủ về đột xuất khốn thay cho người

Cũng đừng ham muốn chơi bời

Chủ về gõ cửa nửa vời khổ thân

Cũng đừng già miệng cãi gân

Chủ về đúng lúc giật chân đi liền

Cũng đừng thất vọng buồn phiền

Chủ về đột xuất gông kiềng trao ban

Cũng đừng cau có than van

Chủ về vội vã tâm can rối bời

Ta mau tỉnh thức đón Người

Để vui hưởng phúc Nước Trời thiên thu.


TỈNH THỨC CẦU NGUYỆN

Mt 24, 37-44

 

Tận thế sợ lắm ai ơi

Trăng sao tinh tú mọi nơi quay cuồng

Người ta sợ hãi bồn chồn

Con Người ngự đến xét hồn phạt thân

Đây là điều rất giật gân

Anh em đứng thẳng dậm chân ngẩng đầu

Cho nên đừng có ưu sầu

Say sưa chè chén trút bầu khổ đau

Lưới thần chụp xuống trước sau

Hãy mau tỉnh thức bên nhau nguyện cầu

Anh em tìm đến nhà Chầu

Để cho đứng vững theo hầu bên Cha

Đây không là chuyện lo xa

Nhưng là sự thật xẩy ra cấp thời

Chắc chắn Chúa sẽ xuống đời

Ra tay xét xử những người trần gian

Vậy mau chuẩn bị tâm can

Xác hồn thanh thản bình an niên trường.

 
Nguồn : gxta

home Mục lục Lưu trữ