Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 58

Tổng truy cập: 1371066

Chia Sẻ Tin Mừng Bằng Thơ Lễ Các Thánh TĐVN

Cập nhật : 15-11-2013
 

NIỀM TIN CAN TRƯỜNG  CN33 C Lc 21, 5-19

 

Sống trong đau khổ nhục hình

Làm người ai cũng rùng mình hãi kinh

Thế nhưng nhờ Chúa vững tin

Gian lao đau khổ coi khinh sợ gì

Đây là câu chuyện thần kỳ

Con giòng đất Việt gan lỳ lắm thay

Dù cho giữ đạo rất gay

Niềm tin kiên vững không quay bao giờ

Đây không phải việc tình cờ

Ba trăm năm chẵn phớt lờ khổ đau

Chỉ tin vào Chúa mai sau

Thiên đành hạnh phúc ban mau cho người

Không phải là chuyện nực cười

Một trăm mười tám người thời lừng danh

Sẵn sàng chấp nhận đóng đanh

Hy sinh mạng sống hùng anh kiên cường

Bây giờ hưởng phúc thiên đường

Muôn đời mừng kính miên trường bên Cha

 

VÌ CHÚA CON QUYẾT HY SINH

 

Thiếu nhi vì Chúa hy sinh

Chuyên chăm dâng lễ hương kinh nguyện cầu

Từ nay không dám cứng đầu

Làm cho cha mẹ khổ sầu vì con

Ngày ngày không dám lon ton

Mê chơi nghịch phá chen bon chửi thề

Ở nhà giúp việc chẳng nề

Đến trường ngoan ngoãn cận kề bạn hay

Giữa đời luôn sống hăng say

Yêu người nghèo khó đắng cay khổ sầu

Tránh xa bảy mối tội đầu

Thực thi bát phúc khẩn cầu Chúa thương

Từ nay sớm tối tựa nương

Đọc kinh chầu Chúa tỏa hương thiên đàng

Sống đời yêu mến vô vàn

Hy sinh vì Chúa lòng càng vui tươi

Đời nay có Chúa đầy vơi

Đời sau hưởng phúc trên nơi thiên đàng.

 

HY SINH VÌ CHÚA CN33 C Lc 21, 5-19

 

Tất cả vì Chúa hy sinh

Cam tâm tự nguyện cực hình xác thân

Đền đáp tình nghĩa cho cân

Chúa đành chịu chết thế nhân hưởng nhờ

Không phải là chuyện người khờ

Hy sinh mạng sống mong chờ đờì sau

Không phải là chuyện qua mau

Cực hình giày xéo nỗi đau miên trường

Không phải là chuyện qua đường

Lưu danh sử sách người thường viết lên

Không phải là chuyện gặp hên

Hy sinh tự nguyện rên kêu coi thường

Không phải là chuyện phố phường

Những người đã sống kiên cường niềm tin

Không phải là chuyên dễ xin

Lãnh phúc tử đạo tâm linh vững vàng

Ngày nay hưởng phúc thiên đàng

Theo gương các thánh lòng càng vững tin

 

PHẦN THƯỞNG ĐỜI ĐỜI CN33 C Lc 21, 5-19

 

Nếu không có Đức Chúa trời

Làm người dương thế phận đời đi đâu

Nếu không có Chúa tình sâu

Phận người yếu đuối còn lâu được nhờ

Nếu không có Chúa tôn thờ

Lòng người tội lỗi mong chờ thứ tha

Nếu không có Chúa là Cha

Sao người dám chết rên la coi thường

Tất cả nhờ Chúa dẫn đường

Hy sinh mạng sống can trường vì yêu

Chính nhờ có Chúa cao siêu

Ân thưởng thiên quốc bao nhiêu con người

Giờ đây hưởng phúc đời đời

Hợp cùng chư thánh chung lời ngợi ca

Ca tụng tình Chúa bao la

Cho con được hưởng tình Cha ấm lòng

Cuộc đời mãi mãi tươi hồng

Tha hồ chiêm ngắm thỏa lòng ước mơ

 
Nguồn : gxta

home Mục lục Lưu trữ