Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 41

Tổng truy cập: 1371700

Chía Sẻ Tin Mừng Bằng Thơ Lễ Hiển Linh A

Cập nhật : 04-01-2014
 

ĐẾN BÁI LẠY NGƯỜI

Mt 2, 1-12

 

Ba nhà Đạo sĩ phương Đông

Nhìn trời đoán số tinh thông vũ hoàn

Ánh sao chỉ lối đưa đàng

Mong gặp Cứu Thế lòng tràn hân hoan

Dọc đường sao tắt lo toan

Gặp vua cho biết tin loan giáng trần

Bê-Lem đích thật đến gần

Cúi đầu thờ kính dâng vàng tiến Vua

Hương trầm mộc dược thân thưa

Mở con đường mới dẫn đưa về nhà

Ánh sao rọi chiếu lòng ta

Lên đường tìm kiếm cho ra Vua Trời

Hy sinh vất vả trong đời

Miễn sao gặp Đấng cứu người sinh ra

Nhũ hương lời nguyện dâng Cha

Mộc dược nhân ái cao xa dâng Ngài

Vàng ròng thờ kính Thiên Sai

Hiệp lòng dâng kính Ngôi Hai giáng trần.

 

THIẾU NHI BÁI LẠY CHÚA HÀI ĐỒNG

 

Tâm tình cảm mến thiết tha

Được quì chiêm ngắm Chúa ta làm người

Giêsu bé nhỏ tuyệt vời

Nằm trong máng cỏ rạng ngời tình thương

Ba nhà đạo sĩ vấn vương

Tìm về bên Chúa tựa nương nơi Ngài

Dâng lên Con Chúa anh hài

Tấm lòng thờ kính kỳ tài lắm thay

Vàng hương mộc dược trao tay

Xin Người nhận lấy lòng này tiến dâng

Chúng con bé nhỏ xác thân

Nhưng lòng trong sạch hồng ân dư tràn

Xin Người ban xuống muôn vàn

Hương lòng thờ kính khói làn hương kinh

Chúa ơi xin hãy dủ tình

Xin thương thánh hóa gia đình của con

Cho cha mẹ sống tình son

Anh em hòa thuận keo sơn thắm tình.

 

BA VUA BÁI LẠY HÀI NHI GIÊSU

Mt 2, 1-12

 

Ba nhà đạo sĩ lên đường

Đi tìm Cứu Chúa dặm trường gian nan

Dọc đường sao mất tiêu tan

Tiến vào bạo chúa hỏi han Vua Trời

Bê-lem bé nhỏ cao vời

Ngôi Hai Cứu Thế chào đời tại đây

Đạo sĩ trông thấy ngất ngây

Hài nhi bé nhỏ thơ ngây chào đời

Lễ vật dâng kính Vua trời

Hương trầm, mộc dược, vàng mười tiến dâng

Được tin mộng báo bâng khuâng

Về theo đường mới gian truân xá gì

Theo gương đạo sĩ gan lì

Lên đường tìm Chúa tức thì ngay thôi

Đường đời không có buông trôi

Âm thầm dâng Chúa êm xuôi tức thì

Tình yêu Con Chúa diệu kỳ

Tấm lòng con thảo bái quỳ Ngôi Hai.



HÃY ĐẾN THỜ LẠY NGƯỜI

Mt 2, 1-12

 

Ba vua nhìn ngắm bầu trời

Tức thời tiên đoán Vua Trời giáng sinh

 Nhanh chân khởi bước hành trình

Gian nan thử thách liều mình bước đi

Ánh sao soi chiếu thường khi

Nay thời lịm tắt biết chi kiếm tìm

Tiến vào cung điện triều đình

Hỏi thăm cho biết sự tình ra sao

Triều thần cả đám lao nhao

Bê-lem miền đất nơi nao chào đời

Ba nhà Đạo sĩ theo lời

Hành trình tìm Chúa cao vời tiếp theo

Vào nhà gặp Chúa mừng reo

Cúi đầu thờ kính sơn keo lòng thành

Mộc dược vàng miếng hương làn

Lễ lòng dâng Chúa muôn ngàn phúc vinh

Cúi đầu thờ Chúa giáng sinh

Tâm lòng con thảo dâng kinh lên Người.

 
Nguồn : gxta

home Mục lục Lưu trữ