Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 43

Tổng truy cập: 1372522

Chọn Chúa

Cập nhật : 07-03-2014
 

CHỌN CHÚA

                                                                                          Chọn Chúa


 

Trong tác phẩm “Người nghèo của Thiên Chúa”. Có kể về thánh Phanxico Assisi:

Tôi và bạn tôi đi đến một thành phố nhỏ. Bạn tôi vốn là một người bạn chí thân với thánh Phanxico Assisi từ thuở nhỏ. Tình cờ anh gặp lại vị thánh, anh liền chạy đến ôm lấy ngài và la lên:

-Này anh Phanxico, ai đã khiến cho anh ra nông nỗi này?

-Chúa khiến cho tôi.

Bạn tôi ngạc nhiên hỏi:

-Bao nhiêu quần áo đẹp đẽ lộng lẫy của anh, cả cái cánh lông chim đỏ gắn trên mũ da của anh, sao mất hết cả rồi? Và còn mấy chiếc nhẫn vàng trên tay anh nữa?

-Satan đã cho tôi. Tôi đã trả lại cho nó.

Bạn tôi nhìn từ đầu đến chân vị thánh, anh không thể tưởng tượng bạn anh thuở nào hào hoa phong nhã, bây giờ đầu không mũ, chân không giầy, áo quần luộm thuộm, mà trên gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ hân hoan hạnh phúc!…

Cuộc đời bon chen giữa muôn con người để đi tìm kiếm những thú vui tiền tài, tình yêu, danh lợi v.v. Những ước muốn đó Thiên Chúa không cấm nhưng có điều là con người phải sở hữu đúng phép mà Thiên Chúa ân ban trong công bình và bác ái. Tuy nhiên thực tế thật phũ phàng khi đam mê lộng hành không giới hạn, lòng người lại vô đáy, muốn những điều ngoài sức tưởng tượng. Chẳng hạn về tiền bạc, họ tham lam tranh thủ ngày đêm kiếm lời, điều đó chẳng đáng trách cho nhiều bằng họ đi ra ngoài cả vòng pháp luật: Tìm cách trốn thuế, buôn lậu v.v. Tệ hơn nữa họ đi ra ngoài cả giới răn Chúa, tham lam của người, xâm phạm quyền lợi người khác.

Ma quỉ biết rất rõ sức nặng tội lỗi nơi con người, thế nên lời Chúa trong bài đọc I hôm nay thuật lại câu chuyện ma quỉ tấn công nguyên tổ, nó đánh vào đúng điểm yếu mỏng dòn của lòng người là sự kiêu ngạo, muốn trở nên cao trọng. Nào ngờ đâu lòng khát vọng đó đã đi ra ngoài phạm vi giới hạn Chúa cho phép. Ma quỉ còn tiếp tục cám dỗ muôn người trần thế, cả những người con yêu của Chúa như Davit, Salomon v.v. Với sự thành công đó hôm nay ma quỉ cũng hăm hở tìm kế lật đổ Chúa Giêsu:

Trước hết ở sa mạc có những ổ bánh nhỏ, hoàn cảnh này cũng đã gợi ý cám dỗ Chúa Giêsu. Thêm vào đó ma quỉ biết là Chúa Giêsu đang đói và Ngài có quyền phép hoá bánh nên mới tấn công ngay vào điểm cần thiết, nó nói: “Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá ra bánh đi”. Nhưng tinh thần Chúa cao vượt hơn ngàn tầng mây xanh cao vút, Ngài không xử dụng quyền này cách ích kỷ cho mình và lời Chúa mới là của ăn đích thực.

“Thua keo này, bày keo khác”. Ma quỉ là loài rất xảo trá, nó biết Chúa Giêsu rất cao thượng, chí khí, nên nó tấn công về mặt kiêu ngạo. Quỉ đem Người lên nóc đền thờ, đền thờ này được xây trên đỉnh núi Sion, có một dốc thẳng đứng chừng 135 mét xuống thung lũng Xêron ở bên dưới. Nó dụ dỗ Chúa Giêsu để làm cho thiên hạ kinh ngạc bái phục. Nhưng Chúa Giêsu đã không làm, Ngài không muốn áp đặt ý muốn con người lên Thiên Chúa, buộc Chúa phải thực hiện một phép lạ. Đây là một thất bại lớn đối với ma quỉ vì trước kia nó đã thành công đối với nhiều “cứu thế” giả, như Simon Magus hứa bay trên không trung nhưng đã chết khi làm thử điều đó.

Cuối cùng nó dụ dỗ Chúa Giêsu bằng vinh hoa trần thế của các nước trên thế giới. Đây là điểm yếu của hết mọi người: Ai cũng thích tình, tiền, tài. Chẳng hạn chúng ta rung động con tim trong các buổi trình diễn hoa hậu, chúng ta ham muốn giầu sang hay những công trình vĩ đại, chúng ta còn muốn nhiều quyền lực đế vương cao cả khác nữa. Nhưng Thiên Chúa đã chỉnh đốn đường ngay nẻo chính bằng tuyên xưng danh Ngài: “Phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.

Lịch sử chiến thắng của Chúa lưu danh muôn thủa, 40 ngày chay tịnh và chịu thử thách của Chúa còn có ý nghĩa liên quan với lịch sử Kinh Thánh.

1. 40 năm đi qua sa mạc của dân Do Thái (Xh.16,35).
2. 40 năm trị vì của vua Davit (1Sm.7,4).
3. 40 ngày đêm của lụt Đại hồng thuỷ (St.7,4).
4. 40 năm trước khi phá huỷ thành Ninive (Gn.3).
5. 40 ngày Chúa thăng thiên sau Phục Sinh.
6. 40 ngày đêm Maisen ở trên núi Sinai (Xh.24,18).
7. 40 ngày đêm chay trường của Elia đi lên núi Horeb để nhận sứ mệnh (1v.19,8).

Cuộc chiến thắng lẫy lừng của Chúa còn được diễn ở đồi Canve trên cây thập giá, nhờ sự chiến thắng ấy mà Chúa Giêsu tràn đổ muôn hồng ân xuống nhân loại, để loài người chiến đấu dễ dàng với quỉ thần Satan, như thánh Phaolo nói trong bài đọc II hôm nay: “Dầu tội lỗi đã lan tràn nhưng ân sủng càng chan chứa gấp bội”.

Như vậy chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng vào Chúa để đối phó với mọi thử thách của Satan, với bảy quỉ là bảy mối tội đầu. Và qua thử thách chúng ta càng thêm kiên cường trên đường nẻo bước theo chân Chúa. Có quá nhiều gương các thánh soi bước cho hết mọi người, không những các Ngài đã chiến đấu dũng cảm mà còn là những ngọn đèn pha lê toả sáng khắp cả địa cầu, chẳng hạn như thánh Phanxico khó khăn trong câu chuyện minh hoạ ở đầu bài suy niệm hôm nay. Chúng ta phải luôn nói “không” với quỉ và luôn chọn Chúa làm gia nghiệp cuộc đời. Với lời nguyện xin tha thiết hằng ngày: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ….” Chắc chắn Thiên Chúa sẽ ở cùng chúng ta luôn mãi.

Br. B.M. Thiện Mỹ, CMC 

 
Nguồn : gxta

home Mục lục Lưu trữ