Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 61

Tổng truy cập: 1372606

Chúa Nhật I Mùa Chay

Cập nhật : 07-03-2014
 

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

. St 2,7-9;3,1-7 . Rm 5,12-19 . Mt 4,1-11

 

Dẫn nhập: Hai đặc tính cốt yếu của Mùa Chay là sám hối và sống lại ơn bí tích Rửa tội. Sám hối là thay đổi đời sống tinh thần của mình cho phù hợp thánh ý Chúa. Sống lại ơn bí tích rửa tội là từ bỏ ma quỷ, tội lỗi và tin tưởng vững mạnh vào Chúa Kitô. Thánh lễ là dịp rất thuận tiện để thực hiện việc đổi mới thực sự. Vì thế, chúng ta dâng lên Chúa tâm tình ăn năn thống hối mọi sơ khuyết lỗi lầm, để xin Chúa thanh tẩy chúng ta.

 

***

 

Đời sống là một cuộc tranh đấu để lựa chọn giữa sự thiện và sự ác, giữa sự cao cả và thấp hèn. Cuộc chiến đấu đó đã được khai mở với sự thất bại đau đớn của nguyên tổ khi Evà nghe lời dụ dỗ của con rắn, để bất tuân lệnh Chúa truyền, và nó vẫn tiếp tục diễn ra nơi nhân loại qua muôn thế hệ.

 

Đức Kitôkhi bắt đầu cuộc đời công khai để thực hiện chương trình cứu độ, cũng đã gặp phải sức thử thách, gặp phải sức mê hoặc ghê gớm của sự sống thể xác, của tiền tài, danh vọng. Thánh Mátthêutường thuật: Thánh Thần hướng dẫn Người vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Ở đó tên cám dỗ đã thử thách Người xa lìa Thiên Chúa, xa lìa tinh thần, để lao đầu vào sự ham hố thỏa mãn nhu cầu thể chất, kiêu căng và danh vọng. Hai cám dỗ cùng một ý nghĩavà nội dung, nhưng kết cục khác xa nhau: Ađam Evà quên Lời Chúa, ăn trái cấm vì thèm khát, vì muốn thông minh sáng láng bất tử như Thiên Chúa, cho nên họ đã bị tước đoạt tất cả, đã trở nên u mê và phải chết. Trái lại Đức Kitô trong cơn đói khát của thể xác vẫn sáng suốt, không khiến đá trở nên bánh để ăn, không kiêu căng gieo mình từ nóc đền thờ xuống, không suy phục ma quỷ để đổi lấy những hào nhoáng của trần thế. Với cuộc chiến thắng nầy,Chúa Kitô lấy lại cho con người những gì đã mất; Chúa Kitô xóa bỏ tội chết cho con người mà Adam đã để lại, và dẫn đưa con người vào sự công chính, vào sự sống viên mãn của Chúa Cha.

 

Cuộc thử thách, cơn cám dỗ đó không miễn trừ cho ai. Danh, lợi, thú vẫn là ba chủ điểm ma quỷ nhắm tới, vẫn là ba miếng mồi ngon nó đem nhử chúng ta bất kỳ ở đâu, bất cứ lúc nào. Con người vì bị nhiễm độc, nên vẫn có khuynh hướng muốn xa lìa tinh thần, dành ưu tiên cho thân xác, của cải, miếng ăn. Những nhu cầu trần thế được coi trọng hơn nhu cầu tinh thần, hơn Thiên Chúa. Chính vì thế mà hầu như mọi lo lắng, mọi nỗ lực của chúng ta đều dồn về phương diện nầy, nhiều khi quá đáng. Chết một con heo, ta buồn hơn là con cái ta đang chết về phần linh hồn; thua lỗ một chuyến buôn, ta ưu phiền lo lắng hơn là khi ta để mất đi những cơ hội lập công trở về với Chúa. Thật ra con ngườicần cơm bánh, cần vật chất để sống. Chúa Giêsu vào lúc cần thiết đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để thỏa mãn nhu cầu thể chất cho dân chúng. Tuy nhiên sự khẩn trương này còn phải tùy thuộc vào thánh ý Thiên Chúa và nhu cầu tinh thần phải được đặt ưu tiên. Khi đó, Lời Chúa chẳng những sẽ cho đá trở nên bánh, nhưng còn làm cho người ta trở nên con cái Thiên Chúa. Ở một mức độ cao hơn, khi con người đã đạt được thỏa mãn nhu cầu thể xác, con người có khuynh hướng muốn thách thức Thiên Chúa, muốn Thiên Chúa chiều theo những yêu cầu, những ý nghĩ của mình, muốn cho điều mình muốn phải được thực hiện như là bằng chứng. Chính vì thế nên có những người khi vui giữ đạo khi buồn thì thôi. Đó không phải là tin, đó là sai khiến Thiên Chúa, đó là lợi dụng. Từ đó, chẳng mấy chốc con người chúng ta từ chối Chúa, suy phục quyền lực ma quỷ để đổi lấy thế gian và vinh quang của nó.

 

Quả thực, đó lànhững cơn cám dỗ cơ bản, gay go. Chiến đấu với nó thật là vất vả mệt nhọc, nhưng nếu chúng ta muốn thủ thắng thì không bao giờ được ngừng nghỉ, mà phải liên kết với Chúa Kitô, lấy sức mạnh ở nơi Người để chiến đấu. Ma quỷ rất có kế hoạch và tinh khôn trong chước cám dỗ của chúng, nhưng nếu chúng ta biết chăm chú nhìn vào Chúa Kitô, biết chuyên chăm cầu nguyện, biết chú tâm vào con đường chúng ta đi, thì dầu cám dỗ đến mấy, chúng ta cũng tránh thoát được. Chúa tha phép cho Satan cám dỗ là để thử luyện lòng trung thành của chúng ta, nhưng Chúa cũng luôn gửi Thánh Thần của Người đến, để những ai tin tưởng, cầu xin và yêu mến, thì kẻ đó dành được phần thắng lợi.

 

Lm. Anphongsô Nguyễn Công Vinh

 
Nguồn : gxta

home Mục lục Lưu trữ