Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 51

Tổng truy cập: 1365178

Giảng Công Giáo Việt Nam CN 25 B

Cập nhật : 21-09-2012
 
 

THÁCH THỨC LÒNG TIN
Lm. Vĩnh Sang, DCCT
Cái gì để đo được điều con làm hợp theo ý Chúa ? Cái gì làm chứng rằng những người chống đối con là sai ?

 
 
 
 
 
 

Phục Vụ là Ơn Gọi của người Môn Đệ Chúa Kitô
Lm. Nguyễn Thành Long
Mặc dù không hiểu, đúng hơn là “khó hiểu” nhưng các ông lại không dám hỏi. Sống với Thầy gần ba năm rồi, tự dưng hôm nay thấy Thầy “khó gần” quá đỗi. Thế mới hay! Đây cũng là một nghịch lý “khó ưa” nơi các môn đệ. Kỳ thực vì các ông sợ. Sợ điều gì? Sợ hiểu rõ điều các ông không muốn hiểu. Sợ biết rõ sự thật các ông không muốn biết. Và nhất là sợ bị Chúa Giêsu cho “ăn đòn” như thánh Phêrô hôm trước.

 
 
 
 
 
 

NÊN THÁNH TRONG PHỤC VỤ
Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
 Trong Tin Mừng, có lần Chúa mời gọi: Hãy nên thánh thiện như Cha trên trời là Đấng Thánh. Bởi thế, ơn gọi nên thánh là ơn gọi dành cho từng người không trừ ai. Dù vậy không ai được quyên rằng, cuộc sống hôm nay của ta có một giá trị vĩnh cửu. Vì thế, nếu tội lỗi hôm nay sẽ theo ta đi vào vĩnh cửu thì  giá trị của việc lành cũng đưa ta tiến về hạnh phúc vĩnh cửu...

 
 
 
 
 
 

LÀM NGƯỜI PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI
Phó tế JB. Nguyễn Định
Tại sao người sống công chính bị hành hạ?- Người sống tốt lành thường gặp  khổ cực, làm khó chịu, bực mình đễ dễ chán nản. Nếu tôi theo Chúa vì lợi lộc sẽ bị bỏ cuộc ngay, không muốn phục vụ nữa.

 
 
 
 
 
 

CHUYẾN CÔNG DU MỤC VỤ Ở LIBANO.
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập (chuyển ngữ)
Hôm nay tôi muốn được đi trở lại một cách ngắn ngủi, bằng tư tưởng và con tim, những ngày kỳ diệu của Chuyến Công Du Mục Vụ mà tôi đã thực hiện ở Libano. Một chuyến đi mà tôi đã hết sức mong muốn, mặc dù có những hoàn cảnh khó khăn, trong khi nghĩ rằng một người cha phải luôn luôn gần gủi bên con cái mình, khi chúng gặp phải các vấn đề hệ trọng.

 
 
 
 
 
 

XIN CHO CON BỚT GANH TỴ
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Kinh nghiệm sự ganh tỵ, sự hơn thua tưởng chừng là kinh nghiệm và bài học lớn cho hậu thế. Thế nhưng mà con người cứ đi theo vết đổ đó...

 
Nguồn : gxnl

home Mục lục Lưu trữ