Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 40

Tổng truy cập: 1365147

Giảng Công Giáo Việt Nam CN 30 B

Cập nhật : 26-10-2012
 

VÀ BARTIMEO ĐI THEO NGƯỜI
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
 Và ở đoạn Phúc Âm hôm nay ( Mc 10, 46-52), Thánh Marco kết thúc " Chương Trình Đào Tạo" của Chúa Giêsu cho các Môn Đệ bằng một biến cố " ngoài đề" khác, biến cố Bartimeo, người mù được Chúa Giêsu chửa khỏi, tự dưng đứng dậy và đi theo Chúa Giêsu, không cần hỏi ý kiến và cũng không cần đợi Chúa Giêsu mời gọi, như Người đã gọi các Môn Đệ.

THƯA THẦY, TÔI MUỐN NHÌN THẤY
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh
Chuyện chúa Giêsu chữa sáng mắt người mù thành Bethsaida (Mc 8:22-26), và người ăn mày Bartimaeus (Mc 10:46-52)  trên đường rời Jericho là những chuyện rất phổ  thông trong Giáo Hội sơ khai ai cũng biết và,  bây giờ đó  là những câu chuyện rất có ý nghĩa trong Giáo Hội đương thời hiện nay. Mù bẩm sinh hay mù vì bệnh và mù do chấn thương làm hư con mắt mà được chữa lành, không cần thuốc men, không cần giải phẫu mà người bệnh có lại được thị giác, được nhìn thấy sự vật bình thường thì quả là phép lạ mà y khoa tân kỳ hiện nay không thể hiểu được.

ĐỨC TIN
Lm JB Nguyễn Minh Hùng
Chúng ta đang sống năm Đức Tin. Tôi thấy bài Tin Mừng hôm nay, là một gợi ý tốt giúp chúng ta suy nghĩ về đức tin và sống đức tin của mình. Bởi thái độ của anh mù Bartimê là cả một đức tin không nhỏ. Thái độ ấy dạy ta bài học sống đức tin trong năm Đức Tin.

XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY
PM. Cao Huy Hoàng
Bao nhiêu người trông nắng có nắng, cầu mưa có mưa, cho ruộng lúa được mùa, cho giàn bông xinh tươi muôn sắc, cho vườn cây sum suê quả ngọt, cho biển mặn cá đầy khoang, tôm đầy thúng, mực đầy nan. Họ đã nhìn thấy những mùa vàng bội thu trên đồng, trên vườn, trên biển. Nhưng người đời vẫn huyênh hoang tự hào: “Bàn tay tay làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm” ! Không thấy bóng dáng Thiên Chúa và không tin mọi sự đều là kỳ công của Người.

XIN MỞ MẮT LINH HỒN CON
Lm. Đan Vinh
Trên bước đường đi về Giê-ru-sa-lem để chịu tử nạn và phục sinh, thì tại thành Giê-ri-cô, Đức Giê-su đã chữa cho một người mù tên là Bác-ti-mê, đang ngồi ăn xin bên vệ đường, vì anh đã tin cậy nơi Người. Qua phép lạ mở mắt người mù này, Người muốn mở mắt đức tin cho các môn đệ, để họ thấy được ý nghĩa sứ mạng cứu thế mà Người sắp thực hiện là: “Qua đau khổ thập giá để vào vinh quang phục sinh”.

XIN ƠN ĐỨC TIN
Lm. Anmai, C.Ss.R.
 Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan

 
Nguồn : gxnl

home Mục lục Lưu trữ