Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 51

Tổng truy cập: 1375280

LÀM HỌC TRÒ CỦA THẦY GIÊ-SU

LÀM HỌC TRÒ CỦA THẦY GIÊ-SU  

"Anh em hãy học với tôi,

vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29)

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (09/07/2017)

 

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG  TIN MỪNG MÁT-THÊU (Mt 11,25-30)

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

 28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

 

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA 

2.1 Bài Phúc Âm gồm 2 phần liên hệ chặt chẽ với nhau: Phần thứ nhất là mối tương quan giữa Đức Giê-su và Thiên Chúa Cha. Phần thứ hai là mối tương quan giữa Đức Giê-su và các môn đệ.

2.1.1 Đức Giê-su có mối tương quan mật thiết với Chúa Cha nên Ngài hiểu rõ và ca ngợi cách hành xử của Chúa Cha. Đức Giê-su có mối tương quan mật thiết với Chúa Cha nên Ngài đuợc Chúa Cha giao phó mọi sự.  

2.1.2 Đức Giê-su muốn có mối tương quan mật thiết với các môn đệ nên Ngài mời họ (a) đến với Người (để được Người cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng), (b) mang ách của Người (vì ách ấy nhẹ nhàng, êm ái) và (c) học với Người (vì Người hiền hậu và khiêm nhường).

2.2 Người hiền hậu và khiêm nhường luôn có sức lôi cuốn và thu hút rất lớn. Người hiền hậu và khiêm nhường luôn được mọi người yêu mến, kính trọng, noi gương, bắt chước. Đức Giê-su là người như thế. Đức Giê-su có rất nhiều học trò ở mọi thời, mọi nơi. Các thánh nam nữ trong Hội Thánh là các học trò ưu tú của Thầy Giê-su. Các giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ là các học trò xuất sắc của Thầy Giê-su. Các giáo dân dấn thân và trưởng thành cũng là các học trò ưu tuyển của Thầy Giê-su. “Thầy nào trò nấy” 

III. THỰC THI LỜI CHÚA 

2.1 Mỗi lần đọc đoạn Phúc Âm Mt 11,15-30 là tôi lại được cảm kích. Biết mình là kẻ bé mọn trước mặt Chúa và người đời, nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc là tôi được Thiên Chúa đoái thương cách đặc biệt. Mỗi lần đọc đoạn Phúc Âm Mt 11,15-30 là tôi lại được cảm kích về những lời mời gọi của Đức Giê-su. Người mời tôi (a) đến với Người (để được Người cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng), (b) mang ách của Người (vì ách ấy nhẹ nhàng, êm ái) và nhất là (c) học với Người (vì Người hiền hậu và khiêm nhường).

2.2 Điều tôi cần học nhất với Thầy Giê-su là sự hiền hậu và khiêm nhường cả ở trong lòng lẫn ở ngoài là lời nói và cách hành xử. Thẳng tính tự nhiên và phản ứng nóng nẩy khiến nhiều lúc tôi trờ thành người cộc cằn, thậm chí “hung dữ” làm nhiều người bị tổn thương. Đó là nhược điểm “cố hữu” và “mãn tính” của tôi. Tôi cần và muốn gặp Thầy giáo Giê-su mỗi ngày để tôi trở nên hiền dịu và khiêm nhu hơn, cả trong suy nghĩ lẫn trong ngôn từ.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng hiển lành và khiêm nhường mà con hằng ngưỡng mộ. Chúa đã để cho người đồng hương nghi ngờ và xô đầy ra khỏi cộng đồng. Chúa đã để cho quân lính quan tổng trần chế giễu và nhạo báng. Chúa còn để cho quan chức Nhà Nước xúc phạm và kết án tử hình. Chúa thật vĩ đại.   

Xin Chúa ban cho con ơn hiền hậu và khiêm nhường trong lòng và ngoài miệng. Xin Chúa giúp con nên người nhỏ bé, hiền lành và bao dung.

Con cầu xin Chúa là Thiên Chúa, Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn muôn đời. Amen. 

 

Sàigòn ngày 03 tháng 07 năm 2017

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

home Mục lục Lưu trữ