Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 90

Tổng truy cập: 1366442

Ma Quỉ Cám Dỗ Chúa Giêsu

Cập nhật : 16-02-2013
 

 

 

Anh Chị Em thân mến,

Trong bài Tin Mừng Ngày Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay Năm C này, thánh Luca thuật lại biến cố ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu ba lần trong sa mạc (x. 4,1-13).

Cộng đoàn Phụng vụ chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về sự ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu.

+++

Chúa Giêsu nói nhiều về những hoạt động của ma quỷ.

Chúa Giêsu nói về ma quỷ cám dỗ Giuđa: "Xatan đã nhập vào Giuđa, cũng gọi là Iscariốt, một người trong số Mười Hai” (Lc 22,3).

Chúa Giêsu nói về ma quỷ cám dỗ Phêrô: "Ximong ơi, Ximong ơi, kìa Xatan đã xin sàng các con như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất lòng tin. Phần con, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của con nên vững mạnh” (Lc 22,31-32).

Chúa Giêsu nói về ma quỷ cám dỗ các tông đồ: "Các con hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22,39); "Sao các con lại ngủ ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22,46).

Về phần mình, khi chuẩn bị ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu để cho ma quỷ cám dỗ nặng nề ba lần.

Lần thứ nhất: cám dỗ biến đá thành bánh mà ăn. Đây là cơn cám dỗ về những nhu cầu vật chất của thân xác con người: con người thường rất bận rộn trong việc kiếm của ăn vật chất và rất lơ là trong việc tìm kiếm của ăn tinh thần, của ăn đạo đức.

Lần thứ hai: cám dỗ nhảy từ nóc Đền Thờ xuống. Đây là cơn cám dỗ ỷ lại vào quyền phép của Chúa, buộc Chúa phải làm phép lạ cho mình mỗi khi mình muốn. Là con của Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta không muốn vâng theo ý Chúa, đòi buộc Chúa phải làm theo ý mình, và khi thấy Chúa không nhậm lời hoặc chưa nhậm lời mình cầu nguyện, thì sinh ra ngã lòng trông cậy Chúa, hoặc giận ghét Chúa, hoặc từ bỏ Chúa.

Lần thứ ba: cám dỗ từ trên cao nhìn xuống các nước thiên hạ. Đây là cơn cám dỗ về lòng ham muốn quyền hành và vinh sang phú quý lợi lộc, mà muốn được như vậy, phải thỏa hiệp với sự xấu, sự dữ, nghĩa là phải thờ lạy ma quỷ. Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ tôn thờ những Chúa khác với Chúa của chúng ta, đó là Chúa Tiền tài, Chúa Danh Vọng, Chúa Thú Vui.

Chúa Giêsu đã chiến thắng ba cơn cám dỗ của ma quỷ.

Chúa Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ thứ nhất, nhờ biết chủ trương rằng con người sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng còn bằng Lời Chúa phán ra: Lời Chúa là ánh đèn soi bước chân chúng ta đi; nhờ Lời Chúa soi dẫn, bước chân chúng ta khỏi sa vào lưới bẫy của ma quỷ.

Chúa Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ thứ hai, nhờ biết khiêm nhượng đối với Chúa Cha, không bao giờ dám thử thách Chúa Cha, không bao giờ xin cho ý riêng mình được thực hiện, nhưng chỉ xin thực hiện thánh ý Chúa Cha mà thôi.

Chúa Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ thứ ba, nhờ biết chủ trương phải thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi.

Sự Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ là điều làm rúng động chúng ta.

Tuy là Con Thiên Chúa nhập thể, cao sang vô cùng, quyền phép vô hạn, Chúa Giêsu vẫn để cho ma quỷ cám dỗ một cách nặng nề, nặng nề hơn chúng ta nhiều.

Trong những sự ma quỷ cám dỗ, sự cám dỗ nặng nề nhất, là sự cám dỗ làm cho Chúa Giêsu không muốn tuân theo ý của Chúa Cha đã sai Ngài xuống trần gian cứu chuộc nhân loại. Sự cám dỗ nặng nề nhất nầy làm cho chúng ta nhớ đến tội đầu tiên của loài người, là tội tổ tông, tội không muốn vâng phục ý Chúa: "Vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân” (Rm 5,19). Bởi thế, chúng ta phải luôn luôn thực hành đức vâng phục một cách hết sức trọn lành.

Sự Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ là điều đem lại niềm an ủi cho chúng ta.

Con người chúng ta là cái đích để cho ma quỷ cám dỗ. Ma quỷ, trước kia là thiên thần ở trên thiên đàng, nhưng vì nổi loạn chống lại Chúa, nên bị đuổi ra khỏi thiên đàng và bị đày xuống hỏa ngục. Bị đuổi ra khỏi thiên đàng, ma quỷ rất căm thù Chúa, nhưng không thể nào làm gì được, nên chúng chĩa tất cả khí giới hận thù ghen ghét điên loạn của mình vào loài người chúng ta, vì chúng biết chúng ta là những kẻ được Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, và sau nầy, sẽ được Ngài cho về thiên đàng chiếm chỗ của chúng. Ma quỷ cám dỗ loài người chúng ta trong mọi sự, trong mọi nơi, trong mọi lúc. Thánh Philiphê Nêri, khi còn sống, ngày nào khi thức dậy, cũng đọc lời cầu nguyện như sau : "Lạy Chúa, xin đừng tin tưởng vào con, vì ngày hôm nay, con có thể bán Chúa như Giudà và chối Chúa như Phêrô, rất dễ! ”. Chính thánh Bênađô cảnh cáo các tu sĩ trong dòng mình: “Trên trần gian này, trong tu viện này, trong nội cấm này, các con vẫn luôn luôn có thể bị cám dỗ sa ngã phạm tội bởi vì ngay cả trên thiên đàng, vẫn có thể phạm tội.

Khi thấy Chúa Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ như chúng ta, chúng ta được an ủi vì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là Đấng vô cùng đáng yêu, vô cùng thánh thiện, vô tội mọi đàng, thế mà vẫn phải bị ma quỷ cám dỗ nặng nề.

Sự Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ là điều làm cho đức tin của chúng ta được thêm mạnh mẽ.

Ai đã từng chịu nhiều đau khổ, mới biết yêu thương những người khổ đau. Ai đã từng nếm những cảnh khổ cực, mới biết yêu thương những người cực khổ. Chúa Giêsu đã trải qua nhiều cơn cám dỗ thử thách, nên chúng ta tin tưởng rằng Ngài có thể cứu giúp chúng ta trong những lúc chúng ta bị cám dỗ thử thách: "Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách” (Dt 2,18). Nhờ tin vào Chúa Giêsu như vậy, chúng ta có được đức tin mạnh mẽ để vượt thắng những cơn cám dỗ của ma quỷ.

+++

Anh Chị Em thân mến,

Chúa Giêsu xuất hiện “là để phá huỷ công việc của ma quỷ” (1 Ga 3,8). Ma quỷ mạnh hơn chúng ta nhiều. Chúng ta không thể nào địch lại vơi ma quỷ, không thể nào thắng được ma quỷ. Ma quỷ chỉ sợ Chúa Giêsu mà thôi. Khi nghe chúng ta kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu, ma quỷ kinh khiếp và bỏ chạy: “Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ” (Ph 2,10). Vì thế, để chiến thắng ma quỷ, để khỏi sa vào chước cám dỗ của ma quỷ, chúng ta phải luôn luôn chạy đến với Chúa Giêsu, Đấng đã hoàn toàn chiến thắng ma quỷ.

Ngoài ra, để chiến thắng ma quỷ, để khỏi sa vào chước cám dỗ của ma quỷ, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Chính Mẹ là Đấng mà  ma quỷ không thể nào thắng được vì Mẹ trinh khiết vẹn toàn, không vướng mắc một chút gì tội lỗi do ma quỷ gây nên.

Kẻ nào yêu mến Chúa Giêsu, kẻ nào yêu mến Mẹ Maria, kẻ đó không thể nào bị ma quỷ vật ngã được.

Lạy  Chúa Giêsu! Lạy Mẹ Maria! Xin giúp chúng con luôn chiến thắng ma quỷ!

Amen.

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ