Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 52

Tổng truy cập: 1371242

Người Rời Khỏi Các Ông Và Được Đem Lên trời

Cập nhật : 10-05-2013
 

Người rời khỏi các ông và được đem lên trời (Lc 24,46-53)

 

        Bài Tin mừng hôm nay Thánh Luca cho chúng ta nhận ra biến cố Chúa về trời. TRỜI trong khái niệm của người Việt Nam vừa là một khỏang không bao la, bất tận, ở ngòai và ở trên chúng ta. Những từ ngữ như :Trên trời , bầu trời, vùng trời, trời cao. . . cho thấy trời là nơi con người hướng tới. Trời còn là biểu hiện của đấng tòan năng: Lạy trời mưa xuống, Trời ơi có thấu, Ông Trời. . . Chúa Giêsu lên trời hiểu theo nghĩa bình dân xưa nay là, Chúa từ từ rời trái đất này bay lên cho tới khi không còn thấy hình ảnh của Người.

 

      Chúa lên trời không phải là Người từ bỏ thế giới này, trái đất này để đi đến một hành tinh khác. Thiên đàng cũng không phải là một thế giới khác, như mường tượng của nhiều người là, nơi khí hậu mát mẻ như ĐàLạt mùa thu, có nhiều hoa thơm vật lạ như những khu rừng miền ôn đới ,có sông suối, thác đổ nghe réo rắt ngày đêm, có nai rừng ngơ ngác, chiên cừu gặm cỏ bên sư tử, hổ báo. Có các Thiên Thần bay lên hạ xuống quanh tòa Thiên Chúa, có các Thánh hầu cạnh bên Chúa, suốt ngày vang lời Thánh ca ca tụng, cùng với triều thần thiên quốc . Có tiếng đàn hát hòa tiếng kèn của đại Ca đòan Thiên Cung .

. .

        TRỜI theo Kitô giáo là nơi tràn trề hạnh phúc mà con người được Thiên Chúa ban thưởng. Nơi đó, không còn sự hằn thù ghen ghét, không còn đố kỵ  ganh đua; chỉ còn có tình yêu thương viên mãn tròn đầy từ nơi Thiên Chúa. Để đạt được điều ấy, ngay từ thực tại trần gian này mỗi người phải từ bỏ chính mình, phải sống bác ái yêu thương nhau, “biết sám hối để được ơn tha tội “. Biết được sự yếu đuối của con người, là hậu quả của tội nguyên tổ, Đức Giêsu nói rõ với các tông đồ cũng là cho mọi người trần gian :”Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa “.

 

    Lạy Chúa,

 

     Chúa lên trời tức là Người trở về với Cha. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha và vẫn hằng dõi theo chúng con nơi trần thế. Chúa không còn hiện diện một cách hữu hình bên con. Nhưng con tin lời Chúa “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế “. Con phải làm chứng về lời Chúa phán:”Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân. . .Chính anh em là chứng nhân  về những điều này “.

 

        Xin cho con biết hướng lòng về trời, nhưng cũng luôn nhớ lời của Sứ Thần nhắc nhở :”Hỡi người xứ Galilê, Sao các ông còn đứng nhìn trời làm chi vậy? “ để biết chu tòan bổn phận Chúa trao nơi trần thế này là : “Hãy đi rao giảng Tin Mửng Thiên Chúa cho muôn dân, từ Giêrusalem cho đến tận cùng trái đất “. Con tin rằng, sau cuộc đời trần gian này, con cũng được hưởng vinh phúc nước Trời với Chúa . AMEN.

 

       Fx Đỗ Công Minh

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ