Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 49

Tổng truy cập: 1375272

SỨ MẠNG CỦA CHÚA CỨU THẾ

NGƯỜI NHỎ NHẤTTRONG NƯỚC TRỜI CÒN CAO TRỌNG HƠN ÔNG

 

Chúng ta vừa nghe Chúa nói: “Người nhỏ nhất trong Nước Trời cao trọng hơn Gioan”. Chúa muốn nói gì? Chúng ta là ai mà được vinh dự cao cả như thế?

Gioan xuất hiện bên bờ sông Giođan, rao giảng cho dân, kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối để đón nhận Thiên Chúa sắp đến. Nhưng vì ông đã cảnh cáo vua Hêrôđê về cách sống tội lỗi của vua mà ông phải tù đày. Trong tù, Gioan vẫn theo dõi những biến cố đang xảy ra và khi nghe biết ông Giêsu, người ông đã làm phép rửa ở sông Giodan đang làm những việc lạ lùng. Ông muốn xác minh người đó có phải là Đấng Mêsia mà ông đang trông đợi không. Những sứ giả của Gioan đến hỏi Chúa. Chúa không đáp trực tiếp câu hỏi của họ nhưng bảo họ thuật lại cho Gioan những gì mắt thấy tai nghe tại nơi đó: người mù xem thấy, kẻ què bước đi người cùi được sạch, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe giảng Tin Mừng. Đó là những lời tiên tri xưa đã nói, hôm nay được thực hiện. Điều đó chứng tỏ Ngài là Đấng các tiên tri đã loan báo. Họ đi rồi, Chúa Giêsu lên tiếng nói về Gioan, xem ông như một tiên tri cao cả hơn mọi tiên tri, vì ông là người dọn đường cho Chúa đến. Sau đó Chúa lại thêm một câu mà chúng ta cần tìm hiểu: “Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”.

Chúa nói về ai? Ai là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời?

Tất cả chúng ta. Chúng ta cao trọng hơn Gioan, chúng ta có tin được không? Chúng ta được rửa trong Thánh thần, chúng ta là con Thiên Chúa, còn gì cao trọng hơn không? Chỉ vì chúng ta không biết đó thôi. Gioan, dù là tiên tri cao cả nhất cũng chưa được vinh dự như chúng ta. Hãy tạ ơn Chúa vì đã thương ban cho chúng ta hồng ân tuyệt vời đó. Nhưng hồng ân đó, chúng ta đã sử dụng như thế nào? Chúng ta có sống như những người con Chúa không, hay chúng ta rập khuôn theo thế gian, chạy theo những sự giả trá thế gian, hưởng thụ như thế gian? Thánh Phaolô đã căn dặn các tín hữu Rôma: “Anh em đừng theo thói thế gian”. Chúng ta sống giữa thế gian, chúng ta dễ bị nhiễm lây thói thế gian. Nếu chúng ta không mau chóng trở về với Chúa, thì dù Chúa có chết cho chúng ta ngàn lần cũng vô ích thôi. Vì thế, Chúa đang đến gần để chỉ cho chúng ta con đường trở về với Chúa. Chúng ta không thể là cây sậy phất phơ trước gió, cũng không thể là con người ăn mặc sang trọng như mọi người thế gian, mà là con người hướng thẳng về Chúa, vì như tiên tri Isaia đã nói: “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông”. Chúa đến để giải thoát chúng ta và đưa chúng ta về quê thật của chúng ta. Hạnh phúc và niềm vui của chúng ta là ở nơi Chúa.

Để diễn tả niềm vui đó, phụng vụ hôm nay đổi màu. Chủ tế có thể mặc áo màu hồng và nhạc khí được trỗi lên vang lừng vì Chúa sắp đến. Giáo Hội đang rộn rã đón mừng Chúa. Chúng ta hãy cùng với Giáo Hội ca mừng Chúa: “Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng Chúa. sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thỏa. Đối với tôi, niềm vui là chính Chúa”. Chúa sắp đến rồi, Ngài sẽ đến trong xác thịt, Ngài không còn xa vời nữa mà rất thân thương gần gũi. Phải làm cho cuộc sống chúng ta đầy Chúa.

Nầy Chúa đến ngay hôm nay. Ngài biến mình thành của ăn cho chúng ta để thực sự là Em-ma-nu-en, Chúa ở cùng chúng ta. Đó là nguồn hạnh phúc mà thế gian không thể có được. Chúng ta không xứng đáng xách dép cho Ngài, nhưng chính Ngài lại trở thành xương thịt chúng ta, hòa lẫn dòng máu thần linh của Ngài vào dòng máu tội lụy của chúng ta, thần linh hoá cuộc sống hèn mạt của chúng ta thành cuộc sống thần linh của Ngài. Vì thế, chúng ta có thể nói một người nhỏ bé nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan là vì thế.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho

Sứ mạng của Chúa cứu thế

home Mục lục Lưu trữ