Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 81

Tổng truy cập: 1365982

Tản Mạn Ánh Sao Và Nỗi Sợ

Cập nhật : 04-01-2013
 
Tản mạn ÁNH SAO và NỖI SỢ …

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện ở Đông Phương …” Nghe nói thế, Vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua …” (Mt 2,1-6) …

Vậy là có một vì sao xuất hiện - vì sao chiếu mệnh và vì sao dẫn đường …

Vậy là có một nỗi hãi sợ - nỗi hãi sợ của một vương gia và nỗi hãi sợ của hàng lê thứ tại Giêrusalem …

Và bình yên, nhẹ nhàng, khao khát là những tấm lòng của những người tìm kiếm Đấng Đến Vì Mệnh Trời …

Sao trời hằng đêm thì có biết bao nhiêu mà kể … nhưng Đông Phương vẫn nhìn thấy những vì sao đặc biệt - những vì sao chiếu mệnh - và giữa những vì sao ấy, một “ngôi sao lạ” được nhận ra: ngôi sao của một VỊ NÀO ĐÓ khác thường … và Đông Phương - miền đất của thần bí - luôn luôn khát khao và chìm sâu trong suy tưởng, trong chiêm niệm …

Hãi sợ của một vương gia cho chiếc ngai của giòng tộc - dù chỉ là chiếc ngai bù nhìn - thì vẫn là chuyện của ngàn xưa và của ngàn sau trong giòng lịch sử con người … Nỗi hãi sợ vu vơ nhưng rất thật … đã gây ra không biết bao nhiêu là chuyện … và làm đổ không biết bao nhiêu là máu … trong những triều đại phong kiến … mà - hằng ngày - trên các kênh truyền hình, quá nhiều bộ phim ghi lại, cường điệu, hư cấu … nhưng cũng là dấu ấn của nỗi hãi sợ có thật nơi mọi con người tham vọng … và - tội nghiệp - mang phận con người … nhưng phần “con” lớn hơn phần người… thì đương nhiên là phải sợ nhiều thứ rồi …

Hãi sợ của đám dân Giêrusalem cùng với Hêrôđê … mặc dù chắc là họ cũng không thích thú gì với cái vương triều không ra gì ấy … nhưng họ vẫn hãi sợ … Nỗi hãi sợ của con chim sợ cành cây khô nào đó có cái hình mang máng như cánh cung … Nỗi hãi sợ phải chịu đựng những biến động làm mất đi sự bình yên hằng ngày … Sự bình yên của bát gạo - dù không trắng và thơm- nhưng cũng có để mà ăn … Sự bình yên của manh áo - dù không lụa là gấm vóc - nhưng cũng đủ để che thân … Nỗi hãi sợ tội nghiệp và rất con người ở mọi thời … và ngay cả trong hôm nay, khi mà mọi mặt đều rất ư phát triển, nhưng sự bình yên thật sự cho con người … thì lại quá mong manh …

Giữa những tuần chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh thì không biết từ đâu, những chiếc xe tải nặng nề dừng lại trong đêm và đổ xuống cả đống dưa hấu xanh và to ngay cổng Nhà Thờ … Vậy là mùa này dưa trúng … nhưng lại phải đi bán theo kiểu bán cà - rem : bán rao, bán dạo … và bán đổ, bán tháo … Mình chợt xót xa cho lao công và mồ hôi nước mắt của ba bốn tháng qua … và rùng mình với cái lạnh trong lòng còn lạnh hơn cả cái lạnh nhiều độ âm ở Trung Quốc …

Chợt nhìn vào Hang Đá …

Ngôi Sao dẫn đường - đến Giêrusalem thì tắt ngấm - nhưng ra khỏi Giêrusalem thì lại dẫn đường … Trong tham - sân - si và giữa hỷ - nộ - ái - ố … hình như ngôi sao của Niềm Tin không được sáng lắm … dù - ở mọi máng cỏ trên trần gian này - những “ngôi sao lạ” rất thân thương vẫn chớp nháy đủ màu sắc … Thân thương … bởi vì vắng nó tự nhiên thấy thiếu … Có lẽ là thiếu một nguồn sinh lực thúc đẩy nhìn lên và đi tìm … Thiếu niềm vui của tìm thấy và thờ lạy … Thiếu những mầu sắc của Niềm Tin rực rỡ giữa li ti những vì sao khác nhưng không dẫn đường, không đưa đến và không tìm thấy … đồng thời - dĩ nhiên - là không thờ lạy, không dâng lễ vật … Giáng Sinh rạng rỡ ở mọi nơi, mọi chốn … Giáng Sinh muôn màu muôn sắc khắp hang cùng ngõ hẻm … Thế nhưng đâu có phải chỗ nào cũng là tìm thấy, chỗ nào cũng là chiêm ngưỡng, chỗ nào cũng là thờ lạy và chỗ nào cũng có lễ vật tiến dâng đâu …

Trong Sứ Điệp nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ dịp tháng 7 năm 2013 sắp tới tại Rio de Janeiro ở Braxin, Đức Thánh Cha mời gọi những người trẻ :

“Trước hết, sự gần gũi và chứng tá của các con có thể giúp Thiên Chúa đụng chạm đến họ (những bạn trẻ khao khát Chúa) … Công bố Đức Giêsu Kytô thì không chỉ dùng lời nói, nhưng là một điều gì đó bao gồm toàn thể đời sống và được chuyển tải thành dấu chỉ của tình yêu.Chính tình yêu Đức Giêsu đổ tràn trong tim chúng ta làm cho chúng ta trở thành những người công bố Tin Mừng. Cuối cùng, tình yêu của chúng ta phải mỗi ngày trở nên giống Đức Kytô hơn. Chúng ta phải luôn sẵn sàng, để giống như người Samaria nhân hậu, chúng ta có thể lưu tâm đến những người chúng ta gặp, lắng nghe, hiểu và giúp đỡ họ. Nhờ đó, chúng ta có thể dẫn những người đang tìm kiếm Chân Lý và ý nghĩa cuộc đời đến với ngôi nhà của Thiên Chúa và Giáo Hội, nơi hy vọng và ơn cứu độ hằng cư ngụ. (Lc 10,29 - 37) …

…” Các con thân mến, cuối cùng, cha ước mong tất cả các con, trong thẳm sâu trái tim mình, hãy lắng nghe được lời mời gọi của Chúa Giêsu để công bố Tin Mừng. Bức tượng Chúa Kitô Cứu Thế ở Rio De Janeiro tỏ lộ nhiều điều : : Trái tim của Ngài mở ra để yêu thương mỗi người và mọi người, cánh tay của Ngài dang rộng để vươn đến mọi người. Chính các con là con tim và đôi tay của Chúa Giêsu. Hãy ra đi làm chứng cho tình yêu của Ngài. Hãy trở thành một thế hệ truyền giáo mới, được thúc đẩy bởi tình yêu và rộng mở với tất cả.” …

Vậy đấy … những vì sao lạ của Tình Yêu mà Đức Thánh Cha cũng như toàn thể Giáo Hội kỳ vọng và tin tưởng … Có, chắc chắn là có, ở đây và ở đó, những vì sao lạ dẫn đường … Mở những gặp gỡ bạn bè trên mạng sáng hôm nay, chợt thấy nhắc đến 20 năm Linh Mục của Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Thanh Hoá … Một vì sao lạ … rất đời thường … nhưng khẳng định là Chúa có mặt và tình yêu Người vô cùng nhiệm mầu … Xin tri ân Thiên Chúa và kính mừng Đức Cha …

Đức Thánh Cha còn nói : “Khi kết thúc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Madrid, cha đã chúc lành cho các bạn trẻ đến từ nhiều nơi và đang dấn thân vào sứ mạng truyền giáo. Họ là những người đại diện cho tất cả các bạn trẻ, lặp lại lời của ngôn sứ Isaia, người đã thân thưa với Chúa : “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con !” (Is 6,8) …

“Xin hãy sai con” : nghĩa là vẫn có những vì sao dẫn đường và … đấy là Hiển Linh … giữa nhiều nỗi sợ sệt rất ư con người …

Giuse Ngô Mạnh Điệp.
 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ